Mùa này lên Đồng Văn, Quản Bạ hay Mèo Vạc sẽ như lạc vào cả một rừng Tam giác mạch - loại hoa sống nơi sương xa và những cánh đồng đá thâm u. Nhưng chỉ ở Hà Giang loài hoa này mới nhiều nhất, đẹp nhất và dễ làm say lòng người nhất.
Minh Hà thân mến,
Đọc thư bạn cứ nghĩ không biết bao giờ một cô giáo tiểu học như mình mới có điều kiện đến thăm St. Petersburg. Hà bảo có đến St.
Peterburg mới cảm nhận hết được sức sống ở đây thật vĩ đại. Bạch dương và những cây phong lúc nào cũng khoác trên mình một màu mát dịu, mang lại cho người ta cảm giác thư thái, nhẹ nhàng.
Thế nhưng St. Peterburg trong thư bạn gửi có lãng mạn đến nhường nào, mình vẫn cảm nhận được trong dòng tâm sự nỗi nhớ quê hương da diết, nhớ cữ độ này đất nước mình đã vào thu và ở Hà Giang Tam giác mạch đã bạt ngàn khắp các lưng đồi, lòng thung…
Hà thân,
Mình vẫn nhớ ngày tiễn bạn sang bên ấy du học, mọi thứ đều vội vã. Vội là bởi trước đó, hai đứa mình còn tranh thủ một chuyến lên Mèo Vạc- quê của lớp phó Ngọc Thành. Ngày đó, Tam giác mạch chưa nhiều như bây giờ, nhưng những bông hoa nhỏ xíu hồng nhạt vươn lên từ những kẽ đá nơi ven đường vẫn làm những cô nàng mới lớn chúng mình thấy nao lòng.
Hà à, những bông hoa tuyết ở xứ sở Bạch dương thật đẹp. Nhưng cậu biết không, Tam giác mạch ở Hà Giang từ lâu cũng đã trở thành đặc sản của miền núi cao phía Bắc- điểm đến hấp dẫn của giới trẻ thích du lịch phượt và những người yêu sự khoáng đạt, hùng vĩ của thiên nhiên. Mùa này lên Đồng Văn, Quản Bạ hay Mèo Vạc sẽ như lạc vào cả một rừng Tam giác mạch - loại hoa sống nơi sương xa và những cánh đồng đá thâm u. Nhưng chỉ ở Hà Giang loài hoa này mới nhiều nhất, đẹp nhất và dễ làm say lòng người nhất.
Tam giác mạch mọc bạt ngàn trên cánh đồng, ẩn mình trong kẽ đá hay làm duyên đâu đó trước mỗi hiên nhà... Hà à, ai bảo người dân vùng cao không nhạy bén. Bằng chứng là nhận thấy giá trị văn hóa, du lịch của loài hoa này, bắt đầu từ năm nay, tại nơi thủ phủ của tam giác mạch, lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2015 sẽ diễn ra tại 4 huyện Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh và Mèo Vạc từ 12 đến 15-11. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách chiêm ngưỡng hoa và hòa mình vào những đêm hội rượu hoa tam giác mạch, trưng bày hoa và các sản phẩm từ hoa tam giác mạch hay thi triển lãm ảnh về xứ sở của loài hoa tam giác mạch… Và mình đoan chắc, đã lên với Hà Giang, đã đắm mình trong miên man sắc hồng của tam giác mạch, trong tình người vùng cao mộc mạc, hồn hậu chắc chắn sẽ có không ít du khách quay trở lại.
Hà Giang mùa này có Tam giác mạch, Hà Nội cũng đã nồng nàn hương hoa sữa...Vài dòng tâm sự hy vọng sẽ giúp bạn phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà. Có gì mới nhớ viết thư cho mình nhé!
Bạn gái!