TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Ngàn trùng xa cách
Thứ Bảy, 29/09/2018 | 08:20:00 AM
Góc nhỏ vườn hoang hoa cúc nở/ Ngàn trùng xa cách nhớ thương ơi
Caxay VACNE

Áo mỏng ai về nơi phố xưa
Lá bàng chín đỏ rụng như mưa
Nắng đã vàng tơ như trải mật
Sương trĩu cành thu gió đón đưa
Đêm nay sương lạnh tràn xứ Huế
Nghe hò giã gạo có ấm không?
Chao chác cánh cò đan gió mỏng
Đâu rồi chim sáo thuở sang sông?
Ta viết dòng thơ gửi tặng người
Nỗi niềm nào dễ tỏ cho nguôi
Góc nhỏ vườn hoang hoa cúc nở
Ngàn trùng xa cách nhớ thương ơi
Lượt xem: 2440
Các tin khác
Tiệc tất niên (01/02/2026 03:16:PM)
Tạc ghi (25/01/2026 10:43:PM)
Lẽ nào (11/01/2026 11:10:PM)
Long đong (29/12/2025 11:01:AM)
Cướp (17/12/2025 09:40:PM)
SEA GAMES (15/12/2025 08:53:AM)
10 giây (13/12/2025 08:37:AM)
Chuyện đời (11/12/2025 01:00:PM)
Ngỡ ngàng (06/12/2025 10:04:AM)