TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Nhặt nắng
Thứ Ba, 21/10/2014 | 07:27:00 AM
(VACNE) - Nắng rơi em nhặt cất đi/Tự mình sưởi ấm những khi lạnh lòng
Bùi Nguyễn Kim Bình
Trăng bao nhiêu tuổi còn non
Em bao nhiêu tuổi vẫn còn thèm yêu
Em gom nhặt nắng lưng chiều
Đựng trong đáy mắt những điều thầm mong
Dòng sông bên đục bên trong
Bên bồi bên lở một lòng thuỷ chung
Mặc cho giông tố bão bùng
Mây đen che kín một vùng trời si
Nắng rơi em nhặt cất đi
Tự mình sưởi ấm những khi lạnh lòng
Lượt xem: 1366
Các tin khác
NGƯỜI THANH LỊCH (15/04/2024 09:45:PM)
Cây Nghiến Di sản Lâm Bình (08/04/2024 11:42:AM)
TÂM THƯ TƯ BẢN (01/04/2024 11:09:AM)
CÂY KƠ NIA TRÊN ĐẤT TỔ (30/03/2024 10:36:PM)
THƠ … SẠCH XANH (21/03/2024 11:51:PM)
PHÙ HỘ (20/03/2024 03:27:PM)
THI ... ĐUA (17/03/2024 05:43:AM)
“Khúc nhạc” của rừng (15/03/2024 06:17:AM)
THỜI SỰ (10/03/2024 11:43:PM)