Quê  hương là những hình ảnh, những kỷ niệm gắn liền với tuổi thơ ta. Trong  đó, không khí tết và những món ăn ngày tết do bàn tay mẹ làm thật khó  phai mờ.
 
Tính tôi thích ăn cá nên chiều con, tết nào mẹ cũng làm vài xiếp cá to.  Ngày làng tát ao bắt cá ăn tết, mẹ chầu trực từ sáng sớm, chọn mua những  con cá trôi thật to, đem về xẻ thành từng phiến cá dày rồi tẩm ướp  giềng xả và các gia vị.
Chẳng biết mẹ tẩm ướp thế nào mà miếng cá khi nướng lên cứ vàng ươm,  thơm nức. Trước khi nướng, cá đã được đồ cho chín kỹ nên thớ cá vừa  trong, vừa dẻo, nhai thấy vị ngọt đậm thật hấp dẫn.
 
Mâm cỗ tết quê tôi, xưa nay vẫn thế, hầu như nhà ai cũng có món cá  xiếp nướng. Bởi ở vùng đầm chiêm chũng thuộc Ứng Hòa, ngoại thành Hà Nội  này, cá vẫn là một trong những nguồn thu chính. Cả làng có đến trăm mẫu  ao hồ. Những ngày giáp tết, cá trắm, cá trôi, mè hoa,cá chép, tôm càng  được đánh bắt lên đến hàng chục tấn, chất thành đống cao.
Ngày tát ao, làng tôi vui như hội, người mua cá từ khắp nơi đổ về tấp  nập. Ngoài cá, tôm... quê tôi còn có rất nhiều cò. Nhớ những chiều  đông, dịp áp tết, khi làng tát ao bắt cá là hàng đàn chim cò ở các nơi  cũng kéo về, đậu trắng các ngọn cây. Cò mẹ, cò con gọi nhau xao xác cả  cánh đầm. Cảnh người, cảnh vật những ngày vào tết nơi đây thật thanh  bình, ấm áp.
Những ngày cuối năm này, nơi đô thị ồn ào, người xe hối hả, ai cũng  tất bật với việc mua sắm, chuẩn bị tết. Với tôi, những người con xa quê,  chỉ mong sớm thu xếp công việc để được về quê ăn tết, được xum vầy bên  mẹ và được thưởng thức món cá xiếp nướng quê nhà.
(Dân Việt)