quản lý tòa nhà

logo Tạp chí TNMT-VACNE Vì Môi trường Xanh Quốc gia 2024
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Nhớ nghe anh

Thứ Sáu, 31/07/2015 | 11:02:00 AM

Nhớ nghe anh con sóng sẽ chơi vơi/Biển sẽ khóc, lòng đại dương gào thét/Ngày không anh, cơn mưa về giá rét/Em áo mỏng thân gầy, ướt đẫm giữa bão giông.


Ảnh minh họa: TL

Nếu một ngày... Anh phải ra đi
Xin hãy mang theo cơn gió chiều nơi em từng chờ đợi
Vầng trăng đã bao lần vì anh đứng lặng thầm trong bóng tối
Và con đường mòn lối ta đã qua.

Nếu một ngày .... Anh phải rời xa
Lãng quên em...bỏ rơi chốn cũ
Hãy nhớ ngàn hoa sẽ vì anh mà ủ rủ
Xác lá lìa cành phủ kín cả mùa thu!

Nếu một ngày, anh cắt bước giã từ
Đừng quên nhé dòng sông  từng nặng lòng thương nhớ
Con thuyền còn chờ ai, lặng buồn bên mé lỡ...
Vạn sao trời, rơi vụn vỡ trong đêm.

Nếu một ngày, anh tựa như cánh chim
Bay đi mãi, không còn về lại nữa
Hãy nhớ, nơi chốn xưa, có người ngồi tựa cửa
Dõi mắt nhìn về, khoảng trời ấy mênh mông...

Nếu một ngày, anh chợt đắng cõi lòng
Niềm đau em, đã tuôn trào thành suối
Một ngày, anh đau, ôm vào nỗi nhớ.
Là em, chết lặng rồi bởi vụn vỡ hồn rơi.

Nhớ nghe anh con sóng sẽ chơi vơi.
Biển sẽ khóc, lòng đại dương gào thét
Ngày không anh, cơn mưa về giá rét
Em áo mỏng thân gầy, ướt đẫm giữa bão giông.

Xin người đừng quên bỏ một dòng sông
Đừng cố xóa, phút lạnh lòng thương nhớ
Cứ hãy để, cho ngàn lần trăn trở
Nhỏ đôi dòng, lệ chảy nhớ thương nhau

Nhớ nghe anh, dẫu muôn vạn ngày sau
Ta chỉ còn thuộc về, miền quá khứ
Xin hãy cất vào tim, một dòng tên lưu giữ
Để nhớ, có một thời người đã yêu em !

Theo Mai Thảo (Tin Môi Trường)

Lượt xem: 1821

Các tin khác

Cơ hội vàng

(16/05/2025 12:47:PM)

Trăm triệu

(15/05/2025 09:27:AM)

Chiến thắng

(11/05/2025 05:53:PM)

Chuyện trò

(27/04/2025 05:37:PM)

Ngày vui

(24/04/2025 08:39:AM)

Lúc nào chả xong

(15/04/2025 05:22:PM)

Sạch

(12/04/2025 05:29:AM)

Mau mau

(05/04/2025 04:32:PM)

Đùa dai

(03/04/2025 04:55:PM)

VIDEO

Tự hào 35 năm VACNE

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE