THƯ GIÃN
                    
                    
                    
                    
                    
                     
                      
                     
                             Những ngôi làng nổi trên mặt nước ở Myanmar
                             Thứ Năm, 27/06/2019 | 05:57:00 AM 
                             Phụ nữ cổ dài ngồi dệt vải hay đàn ông Intha chèo thuyền bằng một chân là hình ảnh ghi dấu trong tâm trí du khách về hồ Inle.
                             
Hồ Inle nằm ở trung tâm bang Shan, cách thành phố Yangon gần 600 km. Với  diện tích khoảng 220 km2, đây là hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Myanmar,  nằm ở độ cao khoảng 889 m so với mực nước biển, bao quanh là núi cao.  Cuộc sống trên hồ Inle được ví như một thế giới cổ xưa bị lãng quên,  tách biệt hoàn toàn với nhịp sống xô bồ bên ngoài.
 
 
Inle không chỉ là vùng sông nước hoang sơ mà còn là nơi sinh sống của  tộc người Intha và số ít người Shan, Taungyo, Pa-O (Taungthu), Danu,  Kayah, Danaw và Bamar. Rải rác trên mặt hồ Inle là những ngôi làng nổi.  Nhà cửa ở đây được làm đơn giản bằng tre, gỗ, sàn cách mặt nước vài mét  đề phòng nước dâng vào mùa mưa. Tour tham quan hồ Inle sẽ đưa du khách  đi thăm làng trồng hoa, làm xì gà, làng của người cổ dài và cả những  ngôi chùa nổi tiếng.
 
 
Hình ảnh đầu tiên du khách bắt gặp trên hồ Inle là những người đàn ông  Intha đứng bằng một chân trên thuyền gỗ nhỏ để đánh bắt cá. Trước đây hồ  Inle có nhiều lau sậy nên những ngư dân cần đứng cao để dễ quan sát. Họ  dùng một chân để chèo thuyền, một chân để giữ thăng bằng và giải phóng  đôi tay để tiện quăng lưới, thả nơm. 
 
 
 
Một ngôi làng khác trên hồ Inle là của người cổ dài. Phụ nữ Kayan thường  mang trên cổ những chiếc vòng đồng nặng hàng chục ký suốt cả cuộc đời.  Họ ít di chuyển ra ngoài, thường ngồi dệt vải bên khung cửi và trò  chuyện khi có du khách ghé thăm.
 
 
Thi thoảng trên hồ du khách cũng bắt gặp những khu chợ trời, gợi nhớ về  hình ảnh Việt Nam ngày trước với những chiếc bình thuỷ giữ nhiệt, nồi  gang, rau trái được bày bán trên sạp tre, gỗ đơn sơ.
 
 
 
Cuộc sống trên hồ Inle là tự cung, tự cấp. Phương tiện di chuyển chính  là những chiếc thuyền gỗ dài. Nếu muốn trao đổi, mua sắm, họ có thể lái  thuyền đến những khu chợ trời. Trẻ em muốn đi học thường phải vượt một  đoạn đường dài để vào làng Nyaungshwe. 
 
 
Tuy nhiên, với người Myanmar, chùa chiền mới là nơi quan trọng để trẻ em  tu tập. Theo truyền thống, tất cả trẻ em từ 5 tới 16 tuổi đều có thể  lên chùa tu tập làm tiểu Sa di để báo hiếu gia đình. Trong hình là  Phaung Daw Oo, một trong những ngôi chùa lớn nhất ở Inle.
 
 
Nhiều ngôi chùa ở Inle mở cửa đón khách du lịch. Đây là nơi du khách có  thể tham quan kiến trúc hoặc mua sắm quà lưu niệm ngay bên ngoài cổng  chùa.
 
 
 
Không chỉ làm nhà trên mặt nước, người dân Inle còn canh tác ngay trên  mặt hồ. Đây được xem là một trong những phương thức trồng trọt độc đáo  bậc nhất thế giới. Theo người dân, hồ Inle ít khi có sóng gió lớn. Họ  dùng xác bèo, rong rêu đóng thành những bè nổi và trồng trọt trên đó.
 
 
 
Những bè nổi này được cố định bằng cọc tre và có thể lên xuống theo mùa  nước. Con gái Intha khi đến tuổi lấy chồng được bố mẹ cắt cho một phần  bè nổi để làm của hồi môn. Món ăn đặc trưng người Inle thường giới thiệu  đến du khách là salad cà chua được trồng trên những thửa ruộng độc đáo  này.
 
 
 
 
Tour du lịch vòng quanh hồ Inle thường bắt đầu từ khi trời còn tờ mờ  sáng và kết thúc khi mặt trời xuống núi. Inle được bình chọn là một  trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Để đi hết các điểm nổi  tiếng trên hồ Inle, du khách phải mất ít nhất một ngày. Thời gian và số  điểm ghé thăm tuỳ bạn thương lượng với người lái thuyền. Giá tham quan  mỗi người khoảng 300.000 đồng một người mỗi tour, chưa bao gồm ăn uống  và các dịch vụ phát sinh.
 
 
 
 
                            
                            Lượt xem: 1710
                     
                     
                               
                     Các tin khác
                     
                              Lên rẻo cao ngắm “bánh xe nước”  (29/06/2025 07:50:AM)
                     
                              Chiêm ngưỡng các con vật "khủng" được làm từ tre  (10/12/2024 02:30:PM)
                     
                              Thung thăng miền xanh đại ngàn  (12/02/2024 04:22:AM)
                     
                              Rừng ngập mặn đẹp như mơ ở Bàu Cá Cái Quảng Ngãi  (16/01/2024 07:26:AM)
                     
                              Mùa cây trút lá tuyệt đẹp ở miền Tây Quảng Trị  (15/01/2024 09:48:AM)
                     
                              Về An Giang ngắm mùa vàng bất tận trên cánh đồng Tà Pạ  (11/12/2023 11:49:AM)
                     
                              Những câu nói nổi tiếng về thiên nhiên  (16/03/2023 07:51:AM)
                     
                              Độc đáo "cây đa ngơ ngác" gần 1.000 năm tuổi trên bán đảo Sơn Trà  (29/10/2022 03:19:PM)
                     
                              Tiên Yên (Quảng Ninh) – bức tranh thiên nhiên hài hòa và đầy cuốn hút  (05/05/2022 10:34:PM)