TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Tản Mạn Môi trường
Thứ Sáu, 23/09/2022 | 10:39:00 AM
Nắng thu về ngạo nghễ/ Ươm chồi non mong chờ/ Cho mùa vàng rực rỡ/ Tản Mạn nhiều ý thơ
Phó Hội Viên, VACNE
Sắp hai nghìn “Tản Mạn”
Đều đặn chục năm hơn
Từng cọng rơm hạt sạn
Đã thành núi thành non
* * *
Một tiếng chim véo von
Tản Mạn về bất chợt
Bong bóng mưa nổi tròn
Tản Mạn hồn say khướt
* * *
Nỗi tâm tư day dứt
Chiêm nghiệm cả cuộc đời
Bỗng tan vào giấy mực
Tản mạn dòng sông trôi
* * *
Người hỏi Tản Mạn ơi
Quán nghèo sao đông thế
Chắc toàn cụ dỗi hơi
Tưởng mình còn thông tuệ
* * *
Nắng thu về ngạo nghễ
Ươm chồi non mong chờ
Cho mùa vàng rực rỡ
Tản Mạn nhiều ý thơ
Quán Cà phê Môi trường, tháng 9/2022
Lượt xem: 928
Các tin khác
THƠ … SẠCH XANH (21/03/2024 11:51:PM)
PHÙ HỘ (20/03/2024 03:27:PM)
THI ... ĐUA (17/03/2024 05:43:AM)
“Khúc nhạc” của rừng (15/03/2024 06:17:AM)
THỜI SỰ (10/03/2024 11:43:PM)
QUÀ XANH (09/03/2024 05:16:PM)
NÂNG TẦM KHÁT VỌNG (07/03/2024 09:24:AM)
AI SAY CỨ VỀ (04/03/2024 10:37:AM)
Mỗi kỷ niệm - một niềm vui (01/03/2024 10:32:AM)