TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG
Thành kính
Thứ Sáu, 22/01/2016 | 04:02:00 PM
Vốn sinh dòng dõi Ba ba/ Giữa lòng Hà Nội gọi là Kim Quy/ Ngày đông đột ngột Cụ đi/ Cháu con biết khấn tên gì Cụ ơi
Tập thể Văn phòng VACNE
Mấy vần khấn tế
Vốn sinh dòng dõi Ba ba
Giữa lòng Hà Nội gọi là Kim Quy
Ngày đông đột ngột Cụ đi
Cháu con biết khấn tên gì Cụ ơi
Cụ là Ai giữa đất trời
Từ đâu Cụ đến rối bời nguồn cơn
Bà con thân thích có còn
Liệm quần áo Cụ vuông tròn sao đây
VACNE biết đếm tuổi cây
Tiếc thay lại chỉ biết ngày Cụ thăng
Diễn suy đối chứng được chăng
Thôi đành ước thọ cả trăm tuổi rồi
Bình sinh Cụ gắn với đời
Nay về chín suối vẫn mời Cụ lên
Chỉn chu hòm kính nhiễu mềm
Người người suy ngẫm ngưỡng nhìn sâu xa
Cụ là Báu vật Quốc gia
Cụ là Truyền thuyết Cụ là Chứng nhân
Nén nhang thành kính cõi trần
Linh thiêng là Cụ hiến thân cho đời
Văn phòng Hội, những ngày mùa đông Xuân Bính Thân

Văn phòng VACNE
Lượt xem: 2444
Các tin khác
Cơ hội vàng (16/05/2025 12:47:PM)
Trăm triệu (15/05/2025 09:27:AM)
Chiến thắng (11/05/2025 05:53:PM)
Chuyện trò (27/04/2025 05:37:PM)
Ngày vui (24/04/2025 08:39:AM)
Lúc nào chả xong (15/04/2025 05:22:PM)
Sạch (12/04/2025 05:29:AM)
Mau mau (05/04/2025 04:32:PM)
Đùa dai (03/04/2025 04:55:PM)