quản lý tòa nhà

logo Tri ân Tiền bối VACNE Thi đua Chào mừng Đại hội VIII
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Trưa thứ hai

Chủ Nhật, 09/06/2019 | 09:38:00 AM

(VACNE) - Đến hẹn lại lên, chưa đến 12 giờ mà Quán đã khá đông. Mấy vị khách quen đang tụm lại cái bàn rộng cạnh cửa sổ nhìn ra hồ. Phải tinh lắm mới thấy mấy con thiên nga Bỉ, nghe nói thế, bị đưa từ hồ Gươm về đang di chuyển gần bờ.


 

Trong khi nhiều người đang chờ đợi thì vị khách có cái đầu không thể hói hơn đã cất tiếng:

-Thế này nhé. Đêm qua tôi nghĩ kỹ rồi. Tại sao chúng ta lại hạn chế “những cái đầu tiên” đến trước 1994? Theo tôi nên nói thêm một số sự kiện đầu tiên quan trọng nữa và nên kéo dài thời gian đến hết năm 2000. Đấy cũng là cột mốc có nhiều ý nghĩa.

Một vài vị khác đồng tình. Có vị còn nhớ buổi đón giao thừa năm 2000, giao thừa Thiên niên kỷ, Cục Môi trường thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường khi đó đã tổ chức rất đặc biệt và đầy ấn tượng cho gia đình của tất cả cán bộ, công nhân viên chức của Cục. Người kể chuyện lại đành phải làm theo thượng đế, nhưng xin trình bày:

-Vì khó và vì những lý do tế nhị khác, khi được những vị có trách nhiệm đề nghị viết lịch sử hoạt động môi trường, có người đã từ chối không tham gia. Còn bây giờ,  xin quý vị lựa chọn tối đa ba sự kiện trong số các sự kiện mà tôi sẽ đề xuất dưới đây nhé:

+Thành lập Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) năm 1988;

+Ký kết Nghị quyết liên tịch đầu tiên về “Huy động tuổi trẻ cả nước bảo vệ môi trường”  giữa Bộ KH,CN&MT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và VACNE năm 1989:

+Tổ chức thành công Hội nghị Quốc tế đầu tiên “ Môi trường và Phát triển bền vững” tại Hà Nội năm 1990;

+Bắt buộc tàu Neptune Singapore phải bồi thường 4,2 triệu USD do tràn dầu ra cảng Cát Lái năm 1994 (thương lượng tại Tòa án Tp HCM);

+Ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia về Đa dạng sinh học lần đầu tiên năm 1995;

+Ban hành Chỉ thị đầu tiên của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ môi trường năm 1998 ( Chỉ thị số 36/CT);

+Tổ chức thành  công Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ nhất, năm 1998;

+Ban hành Nghị định số 33 của Chính phủ về việc khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học lên con người và môi trường, năm 1998;

+Tổ chức thành công Diễn đàn Môi trường ASEAN lần thứ nhất năm 1999 tại Hà Nội.

Cũng có những đề xuất khác, nhưng đa số thấy 9 sự kiện được bổ sung là khá đầy đủ. Còn việc thống nhất lựa chọn tối đa 3 sự kiện không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng, Người kể chuyện cũng có được đáp số.

Chuyện thứ nhất được chọ là thành lập VACNE. Là chuẩn xác rồi, không hiểu sao trưa hôm đầu tiên lại không được xướng lên. Ý nghĩa chính tri, xã hội là quá rõ. Đương nhiên ý nghĩa về mặt môi trường cũng rất hiển nhiên, mặc dù trên thực tế, không phải lúc nào vai trò cộng đồng cũng được coi trọng đúng mức như nhiều hội viên VACNE thường kêu. Nên nhớ là vào ngày thành lập VACNE, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng khi đó đã đến phát biểu chỉ đạo. Có lẽ chỉ có VACNE và Hội Địa lý có được vinh dự này thôi đấy.

Chuyện được bổ sung thứ hai là vụ đền bù thiệt hại do tràn dầu. Các quý khách chọn đề tài này có lẽ vì chẳng ai nhớ là từ dạo ấy, năm 1994 khi vừa có Luật bảo vệ môi trường mà đã đòi được những triệu đô. So với con số 500 triệu vụ Formusa gần đây thì không “mùi mẽ” gì, có vị nhận xét thế, nhưng về nhiều khía cạnh, vụ đó “ấn tượng” đấy. Người kể chuyện biết khá rõ, muốn kể, nhưng các vị khách nói để trưa hôm khác nghe cho “đã”.

Chuyện cuối cùng các vị khách muốn được biết là Nghị định số 33. Người kể chuyện rất tâm đắc và đánh giá cao việc lựa chọn này. Trình bầy những nội dung liên qua, Người kể liên hệ tới các sự kiện tiếp diễn nhanh và mạnh sau đó là việc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kiện các công ty hóa chất Mỹ, là cuộc họp quốc tế Việt – Mỹ đầu tiên về tác hại chất da cam/dioxin lên môi trường và con người được tổ chức ở khách sạn Đai-hu Hà Nội, là việc Mỹ tẩy độc tồn dư dioxin ở sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa,…

Mỗi chuyện đều vừa làm quý khách biết đến, nhớ lại, vừa như mở ra những suy nghĩ mới mẻ trong cách nhìn nhận về hoạt động môi trường của ta. Vì thế, Người kể nhiều lần phải can thiệp, có lúc phải kêu lên “Tôi kể hay các vị kể đây!”. Chỉ đến khi tay Chủ quán lùn lên tiếng, mọi người mới chịu yên, uống vội ngụm cà phê lạnh tanh còn lại và đứng dậy, hẹn trưa mai lại đến.

Mừng không phải chỉ Chủ quán, Người kể chuyện cũng vui, nhưng hơi lo. 

 

Quán Cà phê MT, ngày 8/6/2019

Lượt xem: 1309

Các tin khác

THƠ … SẠCH XANH

(21/03/2024 11:51:PM)

PHÙ HỘ

(20/03/2024 03:27:PM)

THI ... ĐUA

(17/03/2024 05:43:AM)

“Khúc nhạc” của rừng

(15/03/2024 06:17:AM)

THỜI SỰ

(10/03/2024 11:43:PM)

QUÀ XANH

(09/03/2024 05:16:PM)

NÂNG TẦM KHÁT VỌNG

(07/03/2024 09:24:AM)

AI SAY CỨ VỀ

(04/03/2024 10:37:AM)

Mỗi kỷ niệm - một niềm vui

(01/03/2024 10:32:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE