quản lý tòa nhà

logo Tri ân Tiền bối VACNE Thi đua Chào mừng Đại hội VIII
TẢN MẠN MÔI TRƯỜNG

Trưa tiếp theo

Thứ Năm, 13/06/2019 | 08:48:00 AM

Nói là trưa tiếp theo và không muốn đánh số thứ tự từng buổi vì như vậy thực tế hơn, dễ hơn cho Người kể chuyện và cũng dễ hơn cho việc tính đếm sau này. Mong được thông cảm trước.

Mấy buổi trưa rồi được nhận xét là tạm ổn. Số khách được mời tăng thêm không nhiều, nhưng các thượng khách quen biết không ai vắng mặt. Thế là may cho Quán rồi. Theo yêu cầu, trưa hôm nay xin có chút ướt át, thơ thẩn để bù vào những con số, sự kiện khô khốc vừa qua.

Chuyện môi trường tự nó đã rất tình cảm, rất nhân văn rồi. Nhiều câu chuyện cụ thể lại càng ấn tượng. Người kể chuyện không ít lần xúc động khi bắt gặp những việc liên quan đến ký ức xa xưa. Mỗi lần như vậy, lại phải mượn trang Tản mạn Môi trường trên web Hội để chia sẻ. Một trong những câu chuyện cảm động liên quan đến Sếu đầu đỏ. Thiết nghĩ, chỉ cần trích lại bài thơ Sếu ơi đã đăng thì đã có thể đủ chuyện cho trưa nay rồi:

Sếu ơi

Tin báo đưa “ Sếu đầu đỏ 20 năm chung thủy với Tràm Chim đã chết” 


Luthin ơi Anh ở đâu


Từ ngày lặn lội đồng sâu Tháp Mười


Bấy nhiêu năm đã qua rồi


Tràm Chim giờ đã sinh sôi bao đàn

 


Sếu đi Sếu đến bạt ngàn


Giã từ cõi sống Sếu càng thủy chung


Trọn vòng tay giữa cánh đồng


Nấm mồ đượm mãi tấm lòng Sếu ơi

 

 Bị chú: Charles Luthin, Quốc tịch Mỹ, vào năm 1980 là người đầu tiên đặt vấn đề và sau đó, vào năm 1982-1983 đã cùng các chuyên gia Việt Nam đi tìm dấu vết Sếu đầu đỏ ở đồng bằng sông Cửu Long với sự tài trợ của Quỹ Bremh, CHLB Đức”.

Bài thơ được đăng trên web Hội ngày 6 tháng 4 năm 2018. Đến 5 tháng 6 năm 2019 này đã có 625 lượt xem. Con sếu qua đời được đặt vòng số 150 0364  và hiện đã được làm tiêu bản, đặt tại phòng truyền thống của VQG Tràm Chim. Mấy chuyên gia Việt Nam đi cùng Luthin thời xưa đều đã về hưu. Từ lúc họ nhặt được chiếc lông đầu tiên để khẳng định có sếu đầu đỏ ở Đồng Tháp đến nay đã hơn 35 năm rồi.Và thật may mắn VQG Tràm Chim, vương quốc sếu đầu đỏ đã được thành lập. Xin trình quý khách bức ảnh sếu số 0364 được xác định khoảng 70 tuổi với 20 năm cuối liên tục đi về Tràm Chim.

  

Quán lặng đi trong giây lát. Chủ quán nhắc mọi người nhớ uống hết ly cà phê được pha theo công thức mới. Ông hói đầu vừa bước qua cửa vừa nói nhỏ với người đi cạnh rằng trưa mai sẽ mời ông đất ngập nước nào đó đến quán./.


Quán Cà phê MT, ngày
11
/6/2019

 

Lượt xem: 1290

Các tin khác

THƠ … SẠCH XANH

(21/03/2024 11:51:PM)

PHÙ HỘ

(20/03/2024 03:27:PM)

THI ... ĐUA

(17/03/2024 05:43:AM)

“Khúc nhạc” của rừng

(15/03/2024 06:17:AM)

THỜI SỰ

(10/03/2024 11:43:PM)

QUÀ XANH

(09/03/2024 05:16:PM)

NÂNG TẦM KHÁT VỌNG

(07/03/2024 09:24:AM)

AI SAY CỨ VỀ

(04/03/2024 10:37:AM)

Mỗi kỷ niệm - một niềm vui

(01/03/2024 10:32:AM)

VIDEO

Truyền hình TN-MT Số 03: Bảo tồn Cây Di sản, Anh hùng ĐDSH, ...

Xem thêm

TRANG VÀNG MÔI TRƯỜNG VACNE